Ở QUÊ HAY THÀNH PHỐ ĐỀU LÀ SỰ LỰA CHỌN RIÊNG CỦA MỖI NGƯỜI

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Ở quê nhà cửa rộng rãi thoáng mát thì không ở, vào đó làm gì cho chật chội, ba bốn người nhét vào cái phòng trọ 15, 20 mét vuông!”

Mình thường nghe người ta nói thế khi biết ai đó sắp vào Nam hay ra Bắc làm ăn xa. Tự nhiên đầu lại nhớ về lần đầu tiên đặt chân đến miền Nam xa xôi đầy mới mẻ và lạ lẫm. Lần đầu thấy một cái phòng bé tí teo mà cung cấp đủ mọi nhu cầu bình thường của con người, có toilet, có chỗ nấu ăn, chỗ ngủ, chỗ để xe máy, để quần áo,.. 

Phòng trọ thì cứ san sát nhau, qua một căn ki-ốt là lối vào của một dãy trọ. Một dãy như thế có khi cả chục phòng, có dãy có bên đối diện nữa thì là hai chục phòng. Mỗi phòng ít nhất cũng vài ba người. Sáng sáng nghe tiếng xe máy, tiếng của dăm ba ông bố bà mẹ chào nhau khi chạm mặt. Tối thì nghe tiếng tivi mấy đứa trẻ con xem, vợ chồng người ta chửi nhau cũng nghe, hàng xóm giã hành giã tỏi cũng nghe, tiếng xả vòi phòng bên cạnh cũng lọt vào tai, bà nào rán cá thì cả dãy trọ ngửi,.. 

Đấy, kiểu thế nên lúc đầu mình khá bất ngờ và sốc ý, đặc biệt nữa là phòng trọ dù ban ngày thì vẫn phải bật đèn vì rất tối, không có ánh sáng tự nhiên, thêm nữa một cái mình rất ghét là chỉ cần tối đi làm về mở cửa ra là phòng cứ có một mùi hôi khó chịu, kiểu như đi lâu ngày về xong phòng bị bí, mà rõ là sáng đi tối về mà vẫn có mùi.

📷: Sưu tầm

 

Xong những buổi tối lang thang đi công viên cùng nhỏ bạn, có khi là với chị gái. Bọn mình thường đi qua những ngôi nhà to bự mà bọn mình hay gọi là khu nhà giàu. Ở đó ít xe cộ đi lại vì chủ yếu nhà để ở chứ không kinh doanh, đường rộng, trẻ con người lớn ra chơi rôm rả. Bọn mình thường đi qua và ngước nhìn những ngôi nhà sang xịn như thế không ngừng trầm trồ và bình luận vớ vẩn.

- Nhà này có hồ bơi nè!
- Nhà này có thang máy!
- Cái cổng nhà này đẹp quá ha!
- Nhà này đẹp hơn nhà đằng kia, nhìn kiểu hiện đại hơn chứ nhà kia hoa văn ngoằn ngoèo quá, sơn màu vàng lố lăng nhỉ!

Đấy, ở phòng trọ 15 mét vuông đi chê nhà bốn tầng sơn tường màu không đẹp.

Quay lại với dãy phòng trọ, mình đã nghĩ ngay đến câu mọi người hay nói khi nhắc đến thành phố, đúng là đất chật người đông. Ở quê thì nhà cửa rộng thênh thang, nhiều nhà có cái phòng tắm 9 mét vuông gần bằng một phòng trọ rồi.

Thế mà người ta vẫn ở đó, vẫn chọn đó là nơi để sinh sống và làm việc. Ai mà chẳng muốn được ở gần gia đình, bố mẹ, người thân. Công việc gì, nhờ vả gì ới nhau cái cũng dễ dàng. Con cái có chỗ chơi rộng rãi thoáng mát, không phải ru rú nơi căn phòng chật chội quay qua quay lại với mấy cái điện thoại. Tiền học bọn nhỏ cũng rẻ hơn nhiều so với thành phố. Ở quê trưa không kịp đi chợ thì ra vườn hái mớ rau lang, luộc chấm mắm nêm là sạch cơm. Sáng đi làm không phải nhích từng đoạn đường, chờ từng cái đèn đỏ. Tết nhất chẳng phải trầy trật từng chiếc vé xe, vé tàu để về quê,..
Vậy là có ti tỉ thứ tốt, ti tỉ điều hợp lý để người ta chọn ở quê. Thế nhưng nhiều người vẫn chọn rời đi, đến cái nơi mà người ta bảo là chật chội, đắt đỏ ấy. Tất cả cũng là vì mưu sinh. Ở quê tuy có công ty nhưng lựa chọn vẫn không nhiều. Ở quê có con cá sạch, rau vườn xanh tốt thì lương lại chẳng được mấy đồng,..bù qua sớt lại cũng chẳng biết nơi nào hơn. Điều đó tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Người ta chọn thành phố vì muốn có nhiều sự lựa chọn, người ta chọn thành phố vì muốn cho mình thêm nhiều cơ hội về công việc, về học tập mà ở quê còn hạn chế. Cũng có người chọn thành phố vì yêu nó, hay một lý do nào đó mà chính họ mới biết được.

📷: Sưu tầm

 

Người ta chọn ở quê vì họ muốn gần gia đình, con cái. Người ta chọn ở quê vì  họ thấy đủ rồi, cuộc sống, tiền bạc với họ như thế là ổn và họ chọn về quê. Người ta chọn ở quê vì không thích xô bồ nữa, chấp nhận tiện nghi không bằng thành phố nhưng được hít khí trời trong lành mỗi sáng là thấy vui, được ở cạnh gia đình là hạnh phúc. 

Ngôi nhà rộng rãi, có sân vườn thoáng mát hay căn phòng chật hẹp 15 mét vuông đều có cái giá của nó. Nếu cuộc sống đủ đầy, chắc chẳng có ai lăn lóc mãi trong căn phòng trọ nơi thành phố đông đúc. Nhưng lấy gì đảm bảo khi cuộc sống đủ đầy con người ta không rời đi nữa..?

Suy cho cùng cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Mong rằng dù ở đâu chúng ta vẫn luôn khoẻ mạnh và bình an! ☘️

Cảm ơn bạn vì đã ở đây nghe mình tản mạn đôi điều. Cuối tuần an lành! 💚

—---
     Chang

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: Ở QUÊ HAY THÀNH PHỐ ĐỀU LÀ SỰ LỰA CHỌN RIÊNG CỦA MỖI NGƯỜI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.