PHỐ HÁT
08/18/2022 - 13:31
Bong bóng vỡ tan
Chiều nghiêng vạt nắng
Cơn mưa cuối mùa tiễn hạ sang ngang
Chậm, chậm chân thôi, chi bước vội vàng
Dấu yêu em ơi, thương về đầu ngỏ
Cho ta ôm em đèn vàng phố nhỏ
Tan ca năm giờ chẳng có người mong
Chiếc bánh cắn nhanh, ừ, khỏi đói lòng
Ly cà phê đen không đường đắng chát
Cho ta bên em để nghe phố hát
Kể chuyện chúng mình
Chuyện của ngày mai...
Loang loáng đèn đêm có tiếng thở dài
Đời anh sóng xô như thuyền đi mãi
Chợt hôm tình cờ bọn mình gặp lại
Rưng rức mắt sầu yêu dấu phôi thai
Tóc rối em ơi... hãy để anh cài
Bàn tay muốt thon xin đời vụng dại
Ta đưa nhau qua những ngày tê tái
Ôm mưa cuối mùa... tiễn hạ sang ngang...
Add new comment