[RADIO #239] BAO LÂU RỒI

Sáng tác: Hạ Yên - Giọng đọc: Như Quỳnh - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📝Tản văn: BAO LÂU RỒI
🖊Sáng tác: HẠ YÊN
🎙Giọng đọc & dẫn: MC NHƯ QUỲNH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: HỒNG NHẬT - ANH THƯ

Bao lâu rồi, chính chúng ta không có một ngày thật nhàn hạ, thật rảnh rỗi để tìm lại chính mình của trước kia. Một phiên bản thật vô lo vô nghĩ. 

Chúng ta lớn quá nhanh so với những gì mà mình tưởng tượng hay là do chúng mình đang tự lãng quên đi chính bản thân, lúc chưa có những khát khao và hoài bão. Nhớ lại thì lúc còn bé ấy mà, có phải suy nghĩ gì nhiều tới ngày mai đâu, sáng đến tối chỉ nghĩ xem hôm nay ăn gì, chơi gì, học bài gì, thích những món đồ chơi như thế nào thôi. Đâu như lúc ngoài hai mươi như thế này, mỗi ngày trôi qua là thêm những trang giấy trắng bị xé toạc một cách vô tâm. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Là có những ngày bị quay cuồng bởi những con chữ khô khan lặp đi lặp lại. Còn đó những tờ giấy chằng chịt những con số, đường chỉ đủ màu của số liệu, vô tình có thêm những đường cắt vô tâm của cạnh tờ giấy A4 đáng ghét hằn lên ngón tay mà lúc bé chỉ bị kiến cắn thôi đã xót xa mà khóc oà lên. Lớn thế này, bị máu chảy đến xanh mặt cũng chẳng  dám phát ra một tiếng cảm thán. 

Là có cả những đêm cô đơn đến đáng sợ. Lang thang hết cả một thành phố không tìm thấy được cả một nụ cười xã giao ấm áp mà chỉ có tiếng lộp bộp bước chân va vào những nền gạch sắc lạnh và vội vã. Kế bên đó, những ngày cuối tuần tưởng là được một dịp đi rong chơi mặc kệ hết những xô bồ ngoài kia thì chợt nhận ra đang một mình, đang hiu hắt một bàn tay trống trơn. Lúc ấy chỉ mong được một mình hật lâu và không bị ai dòm ngó nếu có la ầm lên khóc nấc vì bao uất ức phải chịu đựng một mình. 

Thiết kế: AT_HN

Là có những ngày nhớ nhà, thèm cái mùi hương riêng biệt của nhà và quê hương. Là được quay về cái khoảng thời gian mà trong đầu chỉ có những món đồ chơi, quà ăn vặt, tiếng la mắng của gia đình và những lần rượt nhau với đám nhóc dưới trời mưa thanh mát nô đùa và trở về khi cả người lấm lem bùn đất trên tay vẫn đang nắm chặt một bó hoa dại nhặt bên đường về tặng mẹ h/ay bà để không  bị đánh đòn. Là thèm cái không khí sau cái bếp lúc nào cũng rực rỡ sắc đỏ hồng và thơm đượm cái mùi khói cháy ám vào nồi cơm lúc chiều muộn. Là có những buổi tôi ngồi bên những ấm áp dịu dàng và chở che bất tận ấy chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta không lớn nhanh hơn chúng ta mong đợi mà do cuộc sống chúng ta mong muốn lựa chọn đã ra khỏi tầm kiểm soát của chính mình mà thôi. Chúng ta đặt kỳ vọng cao quá nên là bị hụt hẫng bởi những thứ chúng ta nhận được. 

Hay là chậm lại một chút, bước đi thật cẩn thận hơn, không còn những suy nghĩ thật lớn lao nữa mà đơn giản lại những suy nghĩ về cuộc sống và mọi thứ đang diễn ra xung quanh vì biết đâu nó không đáng để dành cho mình mà chỉ là vô tình nó cũng đi lạc giống như chúng ta mà thôi. Mọi vật trên đời này lướt ngang qua nhau đều có lý do của nó. Nếu không phải là trao cho mỗi người một cơ hội tốt thì cũng là mang đến một sự trải nghiệm để giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành hơn, có nhiều góc nhìn về những điều chúng ta chưa biết tới. Cách ta chọn, ta làm, ta đón nhận, hành xử nếu được cẩn thận thì biết đâu nó sẽ không tệ như mình nghĩ. 

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📷Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Vì đến cuối cùng khi ta đã thành công và đạt được điều mình muốn rồi thì cái ý nghĩa chúng là làm cho ta có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Lúc ấy nếu muốn về vùng đất yên bình hay là quay về nhà, về quê hương, về với những ấm áp dịu dàng mà có lần bị lãng quên ấy, cũng sẽ thật dễ dàng mà, phải không?. 

Mong sao tất cả chúng ta sẽ không vì một chút khó khăn hay thử thách mà bị lung lay những ý nghĩa sống thật đẹp và các ước mơ đang còn nung nấu đợi ngày nấu chín bằng ngọn lửa đấu tranh, sẽ trở nên thành công hơn. Những cuộc sống khác sẽ đợi chúng ta khám phá và chạm tới nó bằng sự hãnh diện và tự tin nhất mà, hãy cố lên giữa những cơn sóng gió này cùng mình. Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc thôi!

  Hạ Yên

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BAO LÂU RỒI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.