[Radio Dự Thi] BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

Sáng tác: Gi - Thí sinh: Vũ Thị Diễm Quỳnh - SBD: 238
238


Mỗi cái nắm tay đều thật ấm áp và kỳ lạ. Những ngón tay đan chặt lấy nhau, níu lấy nhau, ôm trọn nhau, quấn quýt, quyến luyến nhau... Ánh mắt ta nhìn nhau tràn ngập yêu thương, hoan hỉ, ta chỉ nhìn thấy nhau trong cuộc đời. Tương lai tươi sáng và nhiều cơ hội chờ đón chúng ta.

Anh à, mình cứ như vậy nắm tay đi qua mọi khó khăn và giông bão của cuộc đời anh nhé! Em đã tưởng tượng đến lúc em già đi cùng anh, da chúng ta nhăn nheo và cùng nói về những kỷ niệm ngốc nghếch thời son trẻ. Em chả mong cầu gì cao sang cả, chỉ cần anh có thể đi cùng em trên mọi nẻo đường, chỉ cần khi em chìa tay ra là có anh nắm lấy, chỉ cần khi cả hai mệt mỏi sẽ có nhau để dựa vào.


Em muốn cả ngày dài đầy nắng được dựa vào vai anh ngủ ngon lành trên bãi biển. Hai đứa sẽ mặc những bộ đồ đôi đầy sắc màu, hai đứa sẽ cùng cười sung sướng chỉ tay lên vẽ vời những đám mây. Em còn muốn ôm anh từ phía sau trên mỗi một nẻo đường, dù cho ngoài kia có là nắng hay mưa, yên bình hay giông bão.

Anh có thích nghe nhạc của Beethoven, em thì thích bởi có gì đó như cuộc đời một con người vậy, thong thả có, mà hối hả cũng có, đôi khi thì thanh thản, có lúc lại rối bời tuyệt vọng. Em không giỏi âm nhạc nhưng đó là toàn bộ cảm xúc của em khi nghe những bản nhạc đó. Em muốn sau này người cùng em cảm nhận những giai điệu tuyệt diệu đó chính là anh. Và em sẽ rất hạnh phúc nếu được cùng anh nghe dòng nhạc mà anh thích!

Cuộc sống ngoài kia xô bồ lắm, mình về bên nhau cho an yên anh nhé! Em sẽ ngày ngày nấu những món ngon để cùng anh thưởng thức, và cũng ngày ngày rửa bát, giặt giũ cùng anh sau cả ngày dài bận bịu với công việc cơ quan. Hai chúng ta sẽ san sẻ công việc cho nhau, cùng nhau cảm nhận cuộc sống hôn nhân anh nhé!

Những cô bé, cậu bé do chúng ta sinh ra sẽ thật vui tươi, em muốn con của mình thật hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ của ta sẽ ngập tràn nắng và hương thơm hoa cỏ. Tiếng cười sẽ là thứ âm thanh vui tai nhất trong tổ ấm của hai ta.

Hãy cùng bên nhau đến già anh nhé!


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4432798343516122/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.