RÀNG BUỘC
01/28/2022 - 17:30
Ta vội vã để dăm lần được khóc
Buộc hồn non cho chặt với tơ đời
Đời thương đau và đêm vẫn đơn côi
Sầu vô nguyên trói bước của phai phôi
Ta vội vã cho tình không hẹn trước
Rồi chia ly cho bóng đổ ngang trời
Trăng ngàn năm lạnh lẽo vẫn đơn côi
Ngày se buồn giăng lưới với hồn tôi
Mà hồn tôi chết trong bao hồn lá
Em dẫm đến nên này qua rất lạ
Những nỗi buồn vô ý nhuộm màu xanh
Chợt nghe trời mới khoác áo thiên thanh
Tôi bị trói giữa đơn côi ngơ ngác
Và cầu xin lấy một mảnh ái tình
Đời se nhớ gửi tim sầu cũ nát
Em phiêu lưu như trận gió vô minh.
Add new comment