RỒI CHÚNG MÌNH
06/25/2023 - 19:10
Rồi chúng mình, sẽ trở thành trẻ nhỏ
Thuở lên mười, anh thả con diều bay
Nhoẻn miệng cười, em xinh như làn gió
Tình ta trôi, thấp thoáng đã bao mùa
Anh bảo này: Cô gái ngày xưa ơi!
Tay em đâu: Đưa đây cho anh nắm
Bàn tay kia, vẫn xinh giữa mùa nắng
Dù chăm con, tần tảo cả một đời
Anh bảo này: Công chúa của anh ơi!
Dù mắt mờ, đôi chân kia đã mỏi
Nhưng tình ta, vẫn còn non trẻ mãi
Hứa với anh!
Dìu nhau qua, trạm cuối của cuộc đời
Rồi chúng mình kiếp sau lại tròn đôi...
Mưa Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: RỒI CHÚNG MÌNH
Add new comment