RU TUỔI XUÂN THÌ
Người ngồi tính chuyện ở đi
Có hay mấy độ xuân thì đã qua
Thanh xuân rộ nở như hoa
Hương chưa thắm lại cánh đà rụng rơi
Nghiêng vai ngẫm lại sự đời
Quay đi một bước đã trôi lạc dòng
Thương cho số kiếp lưu vong
Biết đâu quê cũ mà hòng về thăm.
Người ngồi tính chuyện trăm năm
Tóc xanh đã rũ lâm thâm sợi buồn
Thanh xuân tựa giọt mưa tuôn
Chực chìa tay hứng đã luồn qua khe
Nghiêng tai lẳng lặng mà nghe
Tình đi chưa đến đã về thở than
Vừa vào yêu đã dở dang
Vừa quen hơi đã bẽ bàng chia xa.
Người về ngồi giữa bao la
Mây bay gió thổi biết là bao lâu
Chậm chân một bước thuở đầu
Thanh xuân đã vội nhuốm màu cuối thu
Thầm thì khúc hát êm ru
Đưa người qua những sầu ưu muộn màng
Như mùa lúa chín bỏ hoang
Mong người giữ chút yên an trong lòng.
Dàng Khè
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: RU TUỔI XUÂN THÌ
Add new comment