SÀI GÒN TRONG TÔI

Sáng tác: Minh Khoa - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Ánh ban mai chiếu xuống bến du thuyền bên bờ sông, len lỏi vào các tán cây cổ thụ xanh mát hai bên đường, rọi thẳng vào mặt kính xanh lam của khách sạn Le Meridien Sài Gòn - ngày mới đã bắt đầu.

Tiếng rao đêm đêm đã nhường chỗ cho những quầy bánh mì, gánh hủ tiếu ven đường. Tiếng ve kêu râm ran tạo nên bản đồng ca mùa hạ từ công viên Trương Định. Gió lay xào xạc, tiếng chổi tre sồn soạt trên nền gạch. Cuộc sống ở thành phố sầm uất bậc nhất như tiếp thêm năng lượng cho những người trẻ. Trước đây, tôi chỉ nghe qua Sài Gòn nhiều cám dỗ, Sài Gòn hoa lệ. Nhưng chính sự tử tế và hiếu khách của người Sài Gòn đã níu tôi ở lại.

📷: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


Những cơn mưa dông bất chợt như là đặc sản của Sài Gòn. Nhìn từ xa, những đám mây đen kéo về ẩn hiện lên sau những tán cây cao cổ thụ cao vút, khuất lấp sau những cao ốc hiện đại. Tiếng sấm gầm gừ như trêu ghẹo người đi đường. Tôi thích đắm mình trong bộ áo mưa cánh dơi và đi dạo dưới trời mưa, lắng nghe từng tiếng mưa rơi lộp bộp. Dưới chân cầu Ba Son, vài bạn trẻ nhanh chân ghé lại để trú mưa. Những cơn mưa như thế đã làm dịu nhẹ tâm hồn tôi sau một ngày trải dài.

Khi nắng lên, tôi bỗng nhớ những hàng cây hoa kèn hồng khoe sắc thắm vào giữa độ mùa xuân. Cánh hoa nhỏ nhắn, xếp thành từng cụm xinh xắn, chùm hoa không buông dài như cây muồng hoàng yến. Màu hồng nhạt của chúng làm nổi bật vẻ sang trọng và tinh tế của những tòa nhà cao tầng.

Sưu tầm
   📸: Pinterest


Nhịp sống hối hả ở Sài Gòn vẫn luôn tiếp diễn cả đêm lẫn ngày. Tôi sải bước lên Cầu Ánh Sao, ngắm thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo phản chiếu trên mặt Hồ Bán Nguyệt. Hàng quán, rạp chiếu phim thu hút rất đông người dân địa phương đi chơi, ăn uống lẫn du khách thập phương. Người Sài Gòn có giọng nói dễ nghe, truyền cảm, và nếu ai gắn bó lâu với Sài Gòn mới đủ nhận ra chất giọng đặc trưng của người Sài Gòn với những người miền nam khác.

Sài Gòn gieo trong tôi biết bao niềm hy vọng. Tia sáng trong tôi xuyên qua màn đêm, như muốn phá vỡ sự âm u của những khoảnh khắc đi qua cây cầu bắc qua sông Sài Gòn mỗi lúc khuya muộn. Dòng người vẫn tất bật, tôi chợp mắt rồi lại tỉnh. Đêm nay là đêm cuối. Tôi chẳng nỡ xa miền đất hứa. Đứng trước sự xa hoa và hoàn mỹ của một thành phố đáng sống, dường như con người ta chưa bao giờ muốn thu mình lại.

   Minh Khoa

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SÀI GÒN TRONG TÔI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.