SAO EM BUỒN
11/15/2021 - 18:13
Sao em buồn Cho sóng bỏ nỗi niềm
Lòng không hỏi Đáp mặt hồ băng lạnh
Đông thấy giận Vì đâu người lẩn tránh
Sao không chờ Lăn bánh với mùa xuân
Chút tình thơ Đơm nước mắt bụi trần
Khi đã trót Đành thương sao cách được
Dẫu trăm ngã Trái tim đôi lần xước
Vẫn chẳng màng Khước từ giã xa nhau
Tình vẹn đầy Nghĩa tận đáy biển sâu
Thăm thẳm lặng Ngắm bầu trời qua ánh
Nắng vẫn đẹp Ru hồn ta lóng lánh
Và mộng mơ Chong tí tách hàng giờ
Sao anh đành Xua cái lạnh bơ vơ
Nhen giá rét Trút nguồn cơn đau khổ
Hay anh chắc Duyên chúng mình chẳng nợ
Nên chẳng cần Trẩy mộng những ơ hờ;
Add new comment