SAO HOÀI HỜN TRÁCH NGƯỜI DƯNG
04/04/2023 - 09:58
Nếu ngày mai, nắng quen bầu trời lạ,
Chẳng ngại ngùng hôn lên má giai nhân.
Tôi sẽ đau với nửa hồn tan biến,
Lạc nụ cười dưới một chút nắng xuân.
Người nhìn nhau chắc còn lưu, còn luyến!
Vỡ mắt mi như thác đổ trong lòng.
Ngày xa trời với hành trang sầu khổ,
Gối đất dày với kỷ niệm mênh mông.
Mắt dương gian chỉ ghen hờn mây gió,
Muốn chiếm người trong mộng đẹp mà thôi!
Lời bướm ong hỡi còn ai nhung nhớ?
Nụ hôn nào vẫn còn đẹp trên môi?
Ngày lại xa, xe lăn hoài, không nghỉ!
Phố Ninh Kiều nay chật kín ngỏ thương...
Chén giao bôi chập chờn trên con sóng,
Phố hay người cũng cần lắm yêu đương!
-----
(5/3/2023 - Huỳnh Ngọc Thái Bình)
Add new comment