SAO MÀ KHỔ THẾ HẢ EM
03/23/2023 - 11:00
Em đổ giọt nắng nhạt trên vai
Vương vãi giọt sương trên tóc dài
Bóng chiều rớt ngang người thiếu nữ
Ru đời bề bộn, rũ tình ai?
Em để giọt nắng sưởi đêm đen
Để lửa đốt tim mắt ướt nhèm
Khuya lặng trông sao chợt le lói
Em để bụi tình phủ lấm lem.
Sao mà chua chát thế hả em
Dáng ngọc kiêu sa, kẻ khát thèm
Sao sống quẩn quanh đời cô độc
Xuân thì lỡ dở, lệ mi hoen?
Sao mà phải khổ thế hả em
Lồng ngực nghẹn đau, có ai màng
Chôn mặt vào gối, môi nghẹn đắng
Khóc cạn đêm này thôi... nhé em?
Thư Niệm.
Add new comment