SAU NÀY CON MỚI HIỂU
Sau này lớn khôn con mới hiểu
Những nỗi buồn cứ nặng trĩu trong tim.
Cuộc sống hôn nhân chẳng mấy êm đềm
Khi vấp ngã chỉ muốn tìm thấy Mẹ.
Con biết con cũng không còn non trẻ
Chạy loanh quoanh đỏ đẻ tiếng "Mẹ ơi".!
Tự con đau con vấp ngã giữa đời
Không có ai nói nhẹ lời như Mẹ.
Mẹ nhìn con mãi như là đứa trẻ
Chẳng lớn khôn thích theo Mẹ mỗi ngày
Nhưng Mẹ ơi.! Ai biết được ngày mai
Con phải sống với những ngày làm mẹ.
Không cơn đau nào bằng cơn đau đẻ
Sanh con ra nứt nẻ cả thịt da
Mẹ bên con an ủi " Gắng con à".
Trong vô thức con vỡ òa bật khóc.
Mẹ nuôi con chẳng xá chi khổ nhọc
Sanh con ra cho ăn học nên người
Ngày vu quy Mẹ luôn nở nụ cười
Con vẫn mãi là dâu người con Mẹ.
Con biết con không ở nhiều bên Mẹ
Lúc ốm đau ai san sẻ đỡ đần
Mẹ không buồn Mẹ vẫn cố tự thân
Dù Mẹ khổ chỉ cần con hạnh phúc.
Thời gian trôi Mẹ già đi một chút
Sắp xa con từng phút lẫn từng giờ
Con rất buồn nhưng cũng chỉ ước mơ
Mẹ sống mãi như tuổi thơ Mẹ nhé.!
Add new comment