SAU TỔN THƯƠNG, NGƯỜI TA YÊU ĐƯƠNG KIỂU THẾ NÀO
Mày ơi! Một người từng tổn thương trong chuyện tình cảm sẽ yêu đương thế nào nhỉ?
Tự dưng hỏi tao thế.
Thì mày thấy thế nào, giống như cuộc đời của mày ý!
Tao cũng không biết mình như thế nào nữa. Sau cuộc tình chẳng đâu vào đâu, cứ ngỡ là hạnh phúc một đời nào ngờ là bỏ lỡ một thời. Sau tổn thương, theo tao có mấy kiểu người thế này.
Kiểu lãnh đạm với tất cả. Có thể người đó đã đủ trưởng thành để không vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân, hay là vì đã trải qua đủ mọi đắng cay ngọt bùi của tình yêu, để giờ dù có hay không cũng chẳng quan trọng là mấy.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy những người này thật sắt đá, vô tâm. Thế nhưng đấy chỉ là loại cảm xúc mà họ muốn phơi bày cho người ta thấy chứ thứ họ muốn giấu đi mới thật sự khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Là những lần khóc thâu đêm hay cả những lần say khướt, trong cái bộ dạng thê thảm đó, họ mới chính là họ, sống thật với chính con người mình. Chỉ khi bình minh ló rạng, họ hoàn toàn trở thành một người khác, điềm nhiên với tất thảy những gì đang diễn ra. Họ giữ nó cho riêng mình, cứ thế gặm nhấm hết những nỗi buồn mà nửa kia để lại.

Đây là kiểu người khó để có lại niềm tin vào tình yêu. Mỗi lần bị tình yêu tổn thương giống như việc dùng dao khắc lên thân cây một vết, thời gian khiến vết thương lành lại nhưng luôn để lại sẹo và nó sẽ đi theo mãi tới sau này. Có thể một ngày nào đó rồi họ sẽ lại yêu, nhưng tình yêu của họ không còn vội vã và nộng nhiệt như thuở ban đầu nữa. Họ dè dặt trong các mối quan hệ, họ ngại tạo dựng vì sợ đổ vỡ. Sợ rồi một lúc nào đó người mới lại cũng sẽ rời đi như kẻ trước đó. Ngại mở lòng nhưng sẽ rất thật lòng với người cho họ cảm giác an toàn. Họ hiểu được cảm giác bị tổn thương nên sẽ chẳng muốn làm tổn thương người khác. Có điều sẽ khá mất thời gia để người đó hoàn toàn tin tưởng hay mở lòng yêu thêm lần nữa. Nên nếu có yêu, hãy kiên trì một chút...
Còn kiểu khác nữa, hẹn sau sẽ nói tiếp nhé...
1 9 0 3
Hewstinhyeu – trích lời tâm sự của đôi bạn trẻ từng đổ vỡ trong tình yêu
Add new comment