SAY
Ta rót chén rượu cuộc đời
Ngà say trong tình thân thắm
Bằng hữu, hồng nhan, và lớn lên mái ấm
Chẳng thèm tỉnh giấc trước vị kỷ đa đoan
Ơi nào những triết lý vạn ngàn
Xúi người chọn khôn và dại
Ta đâu cần điều trong tay là mãi mãi
Những gì tan mất đắp lại thôi
Rượu thắm lên môi
Nàng về cung trời thơ mộng
Kí ức nhạt mờ nên ảo mộng
Uống hoài không hết cũ tháng năm
Rượu ấm trong lòng
Đoàn viên cùng anh tôi cạn chén
Thời gian chẳng thể nào cắt xén
Tháng ngày điếu thuốc sẻ chia
Rượu thắm trở về
Nơi xưa ta thành trẻ con vài tuổi
Dù lắm lắm bước đường rong ruổi
Trở lại sân chợt nhỏ bé ngậm ngùi
Mỗi cuộc đời là hữu hạn
Người chọn vui trong vị kỷ đa đoan
Chớp mắt sẽ năm mươi năm nhìn lại
Ta loanh hoanh trong vòng lạnh lẽo tuần hoàn
Ta rót chén rượu cuộc đời
Say hoài không thèm tỉnh giấc
Dù tan biến rồi thương môi mắt
Giữa đời xỉn xỉn phiêu du
Mắt tỏ hay không cũng chỉ thấy mây mù
Sao không mờ say những thân tình bên cạnh
Add new comment