SỢ
12/15/2022 - 14:03
Sợ một ngày nào đó
Em mệt mỏi đôi chân
Bước đi ra đầu ngõ
Thấy dòng đời phân vân.
Sợ cái nghĩa, cái ân
Làm sao mà trả hết
Sợ gió bụi hồng trần
Bám vào em cùng kiệt.
Sợ thời gian mỏi mệt
Trôi qua trong khóc cười
In hằn bao dấu vết
Hỏi còn gì em ơi...
Sợ một kiếp con người
Em còn nhiều lầm lỗi
Sợ một kiếp chơi vơi
Quay vòng trong sáng tối.
Sợ em quên nguồn cội
Không biết mình là ai
Sợ ngày qua quá vội
Cuộc nhân sinh an bài.
Sợ đến lúc hình hài
Bên dốc chiều ủ rũ
Buồn mênh mang trải dài
Đời xanh thành bụi cũ
ღ27.10.22
Tiểu Bụi♡
Add new comment