SỢ
06/27/2023 - 20:32
#NNTD_thơ_60
Chủ đề: Tháng năm trôi
Em bỗng sợ thời gian trôi chảy mất
Sợ tay run, đôi mắt chẳng tinh tường
Chân ngừng đi khắp trăm nẻo ngàn phương
Sợ ngày tình tàn phai không báo trước
Nay tóc xanh nhưng nào ai đoán được
Một mai kia tựa khói tự bao giờ
Không xuôi lòng, không nhắm mắt làm ngơ
Em sẽ yêu đến khi đời cạn kiệt
Dốc cạn tim gan, vội vàng mải miết
Ủ men tình trong ngọn cỏ, rặng cây
Thiết tha yêu từng cảnh vật đó đây
Trọn tay ôm đủ lòng người ấm lạnh
Đây tình dư xin gửi nốt phần anh
Gọi là dư nhưng phần anh nhiều nhất
Đến một ngày khi xuôi tay nhắm mắt
Hơi thở ngừng, tình đầy mãi chẳng vơi.
Đỗ Thảo
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SỢ
Add new comment