SUY CHO CÙNG, AI CŨNG CÓ CUỘC ĐỜI RIÊNG ĐỂ SỐNG

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Càng lớn tớ càng nhận ra, không phải ai cũng có thể đi cùng mình mãi. Bởi ai cũng có cuộc đời riêng, nỗi lo riêng và hành trình riêng để bước tiếp.

Tớ từng cố níu giữ những mối quan hệ dù biết khó có kết quả. Từng buồn vì ai đó không còn bên cạnh mình như trước. Nhưng rồi tớ học được cách buông, không phải vì thay lòng, mà vì mỗi người đều có một ngã rẽ khác nhau.

Suy cho cùng, ai cũng đang bận sống cho chính họ. Và mình cũng vậy. Tớ học cách tập trung vào bản thân, yêu thương mình nhiều hơn. Cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Trân trọng những người đã ở lại và không níu giữ những người muốn rời đi. 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Cuộc sống như một cuốn nhật kí, mỗi người đều có câu chuyện riêng để viết nên. Sau mỗi khung cửa sổ, là một nỗi lòng, một tâm sự không phải ai cũng thấu hiểu. Tớ nghĩ, ai cũng đang đối mặt với những nỗi lo vô hình. 

Chúng ta nên học cách sống cảm thông và trân trọng nhiều hơn. Rồi một ngày, trái đất vẫn quay, hoa vẫn nở. Biết đâu khi đủ duyên, mỗi người lại tìm thấy nhau ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời này.

    Mây mùa hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SUY CHO CÙNG, AI CŨNG CÓ CUỘC ĐỜI RIÊNG ĐỂ SỐNG

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.