SWEETIES VALENTINE - CỬA HÀNG GỬI GẮM TÌNH YÊU P.1
Phần một: Cảm hứng.
“Peony, nước hoa, son, chocolate…thiếu gì nữa nhỉ?”
“Chị ấy!”
“Lại chẳng phải dành cho cô ấy sao. Cô ấy đồng ý thì anh mới chuẩn bị nhiều như vậy mà.”
“Em cũng muốn.”
“Tiểu quỷ nghịch ngợm. Đi tìm tên nhóc nhát gan kia đi”
“ Em doạ hắn chạy mất tiêu vô cánh rừng sau trường rồi, haha”
“Tối ngày đi doạ người mà còn đòi quà, anh không nuông chiều thì ai sẽ bên em đây.”
“Rảnh thì lát gói quà lại dùm anh nha, lát mua cho kẹo Dâu em thích.”
“Cũng được. Mà anh đi đâu đấy.”
“Đi gọi cho cô ấy”
“Ghê ha, nay lấy đủ dũng khí rồi ha.”
“Xem ai đang chọc tôi kìa. Em cũng nên sửa tính của mình đi, cần bên anh hỗ trợ thì anh làm cho, không công luôn.”
“Xí ai thèm chứ.”
“Anh ra cửa hàng luôn đây, xong thì gọi anh. Trung nó sẽ qua lấy hàng dùm anh.”
“Biết rồi.”
Tiếng xe quen thuộc vội vút xa khỏi dãy chung cư. Khung cảnh quay về dáng vẻ bình yên. Đang là tám giờ sáng nhưng hôm nay cửa hàng của Khiêm đã bận rộn người tới lui không ngớt. Cũng phải vì anh mở một cửa hàng không giống ai.
SWEETIES VALENTINE - CỬA HÀNG GỬI GẮM TÌNH YÊU.
Khiêm mở cửa hàng này khá lâu rồi. Kế bên còn có văn phòng của cô em tinh nghịch - Hải Vy. Nơi tiếp nhận các yêu cầu và tư vấn các dịch vụ mà khách hàng mong muốn. Xuất thân là một bác sĩ tâm lý, anh của cô còn là một designer và có thêm một đội ngũ thiết kế vô cùng yêu thích những gì xinh đẹp và liên quan đến tình yêu thế nên hai anh em đã hợp tác mở ra một nơi giúp mọi người gửi gắm tình yêu của mình đến nửa kia theo một cách bất ngờ và ngọt ngào nhất.

Cửa hàng sẽ bận rộn hơn vào các dịp lễ như sinh nhật, kỷ niệm, dịp tỏ tình hay mùa cưới. Valentine là ngày mà anh bận rộn hơn cả. Như sáng nay khách ra vào đặt hàng làm không nguôi, ai cũng trông ngóng xếp hàng qua đến văn phòng của hải Vy. Vì là ngày đặc biệt nên ai cũng mong muốn rằng món quà cuối cùng mà mình đặt bao niềm tin tưởng và tình yêu được hoàn thiện hoàn hảo.
Và cửa hàng của Khiêm chưa từng làm ai thất vọng từ cách chăm sóc tận tình và vui vẻ của Hải Vy và sự tỉ mỉ của bên thiết kế. Cửa hàng tuy mới mở được vài năm thôi mà đã gây tiếng vang rất xa đến cả những tỉnh thành khác. Điều kì diệu làm nên tất cả điều đó là từ một người mà ông chủ Khiêm giấu kín.
Chuyện xảy ra từ những năm đầu Khiêm vào đại học. Hồi ấy Khiêm có phải lòng một cô gái học chung, Khiêm ngây ngất vẻ đẹp của cô và ánh mắt nâu sáng thu hút mỗi khi có ánh nắng chiếu qua. Kèm theo đó là những lần cười rạng rỡ Khiêm khẽ liếc nhìn. Trái tim kẻ si tình đã mang lòng mến thương cô gái ấy từ bao giờ, có một chàng trai đã bắt đầu tình yêu của chính mình như vậy.

Khiêm kể lại với Hải Vy theo đuổi cô ấy đã vất vả ra sao. Vào những năm đầu còn khó khăn, Khiêm đã đi là thêm suốt những khoảng thời gian rảnh và có những hôm đi học muộn mất một tiếng. Tất cả để kiếm một số tiền vừa đủ để tặng cô gái ấy vào dịp lễ Tình Nhân, đều đặn suốt bốn năm năm như thế nhưng lại theo cách âm thầm nhờ một cô bạn trong lớp đưa dùm. Cô gái kia thắc mắc thì chỉ nhận vài lời chối biện hoặc là có người ái mộ mà muốn tặng quà cho mình mà thôi.
Tình yêu đơn phương ấy chỉ kéo dài được qua năm thứ sáu. Cô gái ấy bỗng dưng rời đi không một thông tin nào để lại. Bạn thân của cô gái ấy cũng không biết gì quá nhiều về chuyện đó. Còn Khiêm thì ngẩn người ra cầm món quà như mọi năm đứng chôn chân ở trước cổng trường học. Hụt hẫng, tiếc nuối, thất vọng về chính mình, Khiêm đã tính rằng lần thứ sáu này sẽ là lần mình tận tay đưa cho cô ấy, chính mình sẽ nói ra nỗi lòng và những lời chôn sâu trong tim mình nhưng vào lúc như vậy thì cô ấy đã biến mất như thể bốc hơi tan vào hư không. Cô ấy như thể là giấc mơ đẹp nhất với Khiêm.
Add new comment