TA CHẠM ĐẾN THÁNG MƯỜI HAI
Ta chạm đến tháng mười hai
Trái tim đã từng, vỡ tan ra những điều chưa bao giờ nói.
Mưa vẫn thế, ngập ngừng rơi trên hàng ngói
Anh vẫn chia xa không thể quay trở về.
Ta chạm vào tháng mười hai với những câu thề
Anh đã bỏ quên trong tháng năm lưng chừng tuổi trẻ
Có thể có quá nhiều điều mới mẻ
Để anh quên đi người con gái năm xưa
Ta đã hẹn hò với những ngày mưa
Ta đã bên nhau những ngày đông giá rét
Chỉ là giờ đây đông vẫn về trên từng cơn gió thét
Hàng cây rũ mình, bàn tay em lạnh hơn.
Ta đã không còn tuổi để dỗi hờn
Cũng không thể đợi an yên trong từng hơi thở
Ta chỉ đành lòng đỗ lỗi cho duyên nợ
Ngắn quá rồi không gánh nổi yêu thương.
Tháng mười hai ta chia nhau con đường
Hạnh phúc chia hai bỗng thành mất hết
Em đếm đong hoài vẫn không thể nào đếm hết
Những lần nhớ anh giữa cơn mưa năm nào.
Tháng mười hai vẫn cứ ngọt ngào
Đem cái rét hờn căm, cắm vào từng hơi thở
Bàn tay từ nay thôi không còn mắc nợ
Tháng mười hai đi, qua hết thăng trầm.
Linh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TA CHẠM ĐẾN THÁNG MƯỜI HAI
Add new comment