TÂM HỒN TÔI LÀ NHỮNG TRỐNG TRẢI

Sáng Tác: Nhành Hoa Dại - Những Ngón Tay Đan

Hôm nay, nơi tâm hồn mình thật trống rỗng. Với những ánh nắng nhè nhẹ cuối đông. Trời bỗng đổ cơn mưa rào vào buổi chiều tối. Một cơn mưa với lượng nước đủ lớn để rửa trôi gần hết những ưu tư, những thứ còn sót lại trong tâm hồn nhỏ bé.

Chẳng hiểu sao tôi lại thích được nghe những bản nhạc tình ca đã rất lâu rồi. Dù mới chỉ mười tám, đôi mươi mà tâm hồn lại già hơn chục tuổi. Chẳng còn những ồn ào hồn nhiên của tuổi trẻ. Một tâm hồn đang dần sống chậm lại. 

Gần như việc nhìn và rung động trước một ai đó là một thứ gì đó rất là khó khăn. Ngày qua ngày, tháng qua tháng tôi cứ vẫn cô đơn, vẫn một mình bước đi trên con đường thân quen. Cuộc đời tôi là một vòng lặp vô tận và thậm chí nó không có gì mới mẻ trong chính cái vòng lặp của cuộc đời mình.

Tôi chẳng có cách nào để làm mới nó cả. Thay vào đó tôi phải tự làm mới cách suy nghĩ của chính bản thân mình. Khi quét sân thì tôi không chỉ quét sân mà lại đi tìm kiếm thứ gì đó như tiếng chim hót, tiếng xào xạc của lá cây hay bất cứ thứ gì có thể làm tôi thấy mới mẻ. Mỗi khi làm bất cứ một công việc nào đó thì tôi đều như vậy. Nhờ vậy mà trong suy nghĩ của tôi mọi thứ có vẻ rất mới mẻ. 

A
📷: Sưu Tầm

Nhưng tôi cũng gần như bị chìm trong nó và không thoát được. Một tuần của tôi nó đã lặp đi, lặp lại nhiều đến nỗi chính bản thân tôi cũng không nhớ là hôm nay là ngày mới hay ngày cũ nữa bởi nó cứ giống y như hôm qua. Chẳng có gì đổi thay trong quá trình suy nghĩ và hoạt động của tôi cả. 

Tôi có nhớ những ngày thơ bé. Ngày ấy có vẻ suy nghĩ đơn giản và hạnh phúc hơn. Nhưng theo thời gian thì không còn như vậy nữa. Trong suy nghĩ của tôi ngày càng phức tạp. Có nhiều nỗi niềm cần giải đáp. Có nhiều thứ cần được buông bỏ. Có nhiều thứ cần được nghĩ thoáng hơn. Nhưng tôi không làm được, tôi cứ phức tạp hoá mọi thứ, rồi ôm những nỗi niềm ấy vào lòng rồi cứ buồn và chán như thế.

Bởi những điều như thế nên tôi nhanh cảm thấy nản và muốn bỏ trốn khỏi cuộc sống của mình. Ước gì có gì đó mới mẻ hiện hữu trong chính tâm hồn tôi vào một ngày nào đó.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.