TẦM MƠ
03/07/2023 - 16:11
Cầm lên một nhánh mộng mơ
Hỏi từng sợi bạc bao giờ lại đen
Phố vui hưu hắt ánh đèn
Soi ra vàng võ đêm then cửa gài
Nỗi lòng ước hoá thành hai
Nửa cười nửa khóc bi hài thời gian
Vội mơ về phía nồng nàn
Cho tim reo giữa muôn vàn tái tê
Vin cành cấu đọt si mê
Mà đem bỏ ngải đường về chốn yêu
Phóng tay hoạ bức mỹ miều
Nhốt vào cho hết bao điều tương tư
Gió trăng khóc tiễn mây mù
Ai từng lén đọc thiên thư phận mình
Ta tầm vệt sáng u minh
Huỳnh tuyền ta bước không hình bóng ta
MD 5/3/2023
Add new comment