TAN VỠ

Sáng Tác: Nhành Hoa Dại - Những Ngón Tay Đan

Tôi không hề muốn mang những điều tiêu cực đến với mọi người nhưng dạo này báo chí đưa tin nhiều quá về những việc bạo hành trẻ em. Tôi biết họ làm thế vì sự ghen ghét, đố kị hay họ chẳng còn thương nhau nữa nên những chuyện tệ hại như vậy mới xảy ra. Họ có thể yêu nhau thương nhau thật nhiều, thật nhiều rồi mới sinh em bé được không. Hãy để em bé sống trong một gia đình vẹn tròn có thật nhiều tình thương của cả bố lẫn mẹ mà không cần quá giàu có cũng được.

Cớ gì mỗi một em bé là một sinh linh bé nhỏ tuyệt vời phải trải qua rất nhiều khó khăn để đến với thế giới này mà những em bé đó phải chịu những điều bất công khó chịu như thế. Vẫn biết là bố mẹ sinh ra mình có toàn quyền nuôi dưỡng và có trách nhiệm được chia đều cho hai người. Nhưng những bất hạnh như thế đều bắt đầu từ những tan vỡ rạn nứt, là không yêu, là không thương nhau nữa chỉ yêu lấy bản thân mình. Họ chỉ muốn thoả mãn những chuyện chẳng ra sao cả, thật là rẻ mạt làm sao. Tôi ghét những người như thế, chẳng biết họ đã phải trải qua những gì nhưng họ đã buông tay cái gia đình nhỏ của họ để chạy theo thứ tầm thường mà họ thấy mới lạ ấy. 

Họ nhận lấy trách nhiệm mà đến đứa con mình đẻ ra cũng không bảo vệ được. Họ có thể buông tay và nuôi con của họ đến khi trưởng thành rồi mới đi tìm lấy hạnh phúc cho những ngày cuối đời mà. Tôi tin lúc ấy những đứa trẻ đã đủ lớn, đã đủ hiểu chuyện để bố mẹ chúng tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc và người bạn đời cho riêng mình. Đối với tôi đó là sự hi sinh rất cao cả của bậc làm bố, làm mẹ. Tôi rất ngưỡng mộ sự hi sinh đó chứ không phải cái hạnh phúc thoả mãn của họ hiện tại mà đẩy những đứa con của họ vào những khổ cực cùng tận. 

Người xưa vẫn nói:
           "Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng" 

A
📷: Sưu Tầm

Đến giờ nghe vẫn đúng lắm vì đó là điều rất tất nhiên. Chẳng người mẹ ghẻ hay người bố dượng nào thương yêu con của người khác cả. Đôi lúc cũng có ngoại lệ nhưng rất ít hoặc hầu như là không có. Và đa số là những đánh đập, hành hạ, toan tính muốn hãm hại đứa trẻ tội nghiệp đang ngây thơ bên những chú gấu hay bóng bay. Hay đang tưởng tượng bay bổng trong những câu chuyện cổ tích. Chúng nó vẫn đang rất ngây thơ và hồn nhiên khi thấy bố mẹ chúng đi thêm bước nữa. Trong nhà có thêm một mối nguy hiểm mà chúng đang phải đối mặt trong tương lai. Thật là đáng sợ, tôi chỉ vừa nghĩ đến là nhắm mắt lại và không muốn có một dự định nào đó trong tương lai nữa. Chưa gì mà thứ hạnh phúc trước mắt nó lại xa vời như thế. Sợ quá tôi lại ôm mình vào góc nhà để suy ngẫm chuyện tương lai rồi.

Con cái chính là sợi dây gắn kết và cũng là thứ ràng buộc níu kéo hạnh phúc gia đình. Tôi không muốn con tôi phải chịu khổ nên tôi sẽ phải suy nghĩ và tìm hiểu thật kĩ người đồng hành cùng mình và cả nhịp đập trái tim tôi dành cho người đó nữa. Có lẽ tôi sẽ cố gắng cho con của mình sống tốt nhất, vẹn tròn nhất mà không phải là hạnh phúc một nửa. Bởi như vậy tội nghiệp cho con của tôi lắm. Vì tôi biết tôi sẽ yêu nó rất nhiều mà không muốn nó phải chịu bất kì một khổ cực nào.

Nên người xưa vẫn khuyến khích ông bà ta nên sống trọn tình trọn nghĩa với nhau. Chẳng bao giờ rời bỏ nhau, nhiều khi cả hai đều có tật xấu nhưng họ đóng cửa lại ngồi giảng hoà rồi tự sửa chữa những lỗi lầm đó cho nhau. Những tật xấu không thể ngày một, ngày hai mà bỏ được. Nhưng theo thời gian vì tình yêu quá lớn sẽ làm thay đổi được nhân cách của con người và những tật xấu ấy sẽ dần biến mất. Dần dần họ sẽ là những người hoàn hảo và là một mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Khi tình yêu đủ lớn nó sẽ giúp chúng ta ngày một hoàn thiện và thay đổi hơn. Chẳng có gì khó khăn cả vì họ vẫn sống trọn tình, trọn nghĩa với nhau và sống và đổi thay vì những đứa con của họ nữa vì đó là trách nhiệm cao cả của những bậc làm cha làm mẹ.

Mong những người làm cha làm mẹ có trách nhiệm với con mình hơn. Đừng để những chuyện đáng tiếc như thế xảy ra vì nó sẽ hằn mãi vào trong tâm trí của những đứa bé ngây thơ ấy.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.