TẾT TÌNH THÂN
Lẳng lặng mà nghe tết đến thăm
Vòng quay trở lại cứ đếm năm
Rồi cử rồi kiêng dần mất dấu
Tài lộc công danh hiểu xa tầm
Người người chỉ biết đời êm ấm
Chén trà ly rượu kết tình thân
Chỉ mộng an khang ngày vui vẻ
Câu chúc gửi nhau đượm thắm lòng
Lẳng lặng mà nghe mai nở hoa
Chợt thương ấm áp mắt ông bà
Bôn ba mưu sống về sum họp
Người thành đứa trẻ giữa mẹ cha
Nhân sinh ý nghĩa đâu xa lắm
Ấm áp tình thân ta mới ta
Chứng tỏ công danh tiền tài nghiệp
Cũng thôi vô nghĩa nếu không nhà
Lẳng lặng mà nghe năm tháng thương
Cho ta sinh mệnh để yêu thương
Cho ta ngày tết đoàn viên lại
Chúc nhau trong mắt ấm vạn đường
Thời gian chồng chất thành thấu hiểu
Sân mộng cao sang chỉ nhiễu nhương
Giữa chốn trần đời hoài hơi ấm
Khi hiểu tình thân kiếp sống thường.
Add new comment