THÁNG BA...
04/22/2022 - 00:32
Ơi tháng ba sắp sửa xa nữa rồi
Người có biết tôi đang buồn lắm đấy
Ai có hiểu những mưa về rất vội
Có nhủ lòng chậm khẽ chút mưa ơi
Ơi tháng ba hoa gạo nở mồ côi
Người có thấy một chút gì không nhỉ
Có rộn nhớ bâng khuâng và xuyến lạ
Một giọt chiều sai khiến cả tâm tư
Tháng ba ơi có thiếp lại hằng mơ
Năm tháng ấy rộng dài hơn tuổi trẻ
Được bé bỏng tháng tư về thôi nghĩ
Tắm trận rào cùng lũ bạn năm xưa
Tháng ba ơi có dệt giấc mơ trưa
Có gói ghém chuỗi niềm thương trăn trở
Có thức thổn khi lần trào nức nở
Có khôn cùng vỗ nhẹ gối con tim
Nay tiếng ve chừ rả rích lìm im
Tôi thèm quá được ngang về lối cũ
Bạn tôi hỡi sao còn chưa đến đủ
Những mưa về rưng rức miết trôi đi;
Add new comment