THÁNG CHÍN VỀ

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Tháng chín về ngang phố gió hanh hao
Ta vẫn sống nao nao ngày đã cũ
Tình yêu ấy đáy mắt dần vơi nửa
Người tìm tôi vẫn cứ nhớ về

Những con đường ta đã bước chân đi
Là mấy thuở thương vương nhành hoa tím
Gió lạnh đầu mùa bất chợt chân em đến
Phố bỗng vui hoa trắng nở đầy trời

Tháng chín về hương mỏng chỉ đưa hơi
Sương đến sớm trên làn mi rất vội
Trời xanh ngát lòng ta còn nông nổi
Chỉ biết yêu mà không biết khổ đau

Tháng chín về ta mới biết xa nhau
Mùa vừa hết lòng mình thôi ảo vọng
Khung cửa nhỏ dẫu còn lung linh nắng
Nhưng tìm hoài thiếu bóng dáng thân quen

Khoảng xa nào từ tim đến nơi tim
Dẫu kề cận nhưng lặng thầm quên lãng
Tình đã chết có phải đâu xa cách
Ta không còn chung nhịp đập mà thôi

          N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.