THÁNG MƯỜI
10/28/2023 - 19:00
Em ôm tháng mười dịu dàng cùng với những cơn đau
Hương hoa sữa miên man, gió đùa trên tóc rối
Cơn mưa đầu mùa nhắc em những tháng ngày nông nỗi
Nhắc em những xa xăm.
Em ôm tháng mười với vạn lời hỏi thăm
Anh đã bỏ quên trong bức thư đã cũ
Yêu thương đến đâu mà mình đành buông tay với quá khứ
Lòng mãi vẫn còn đau.
Tháng mười về và mình rời xa nhau
Bao yêu thương nay trở thành quá vãng
Bao dự định xếp lại theo ngày tháng
Kết thúc này chẳng ai người ngóng trông.
Em ôm tháng mười cùng giá lạnh đầu đông
Ôm mình em – những cơn say chưa tỉnh
Ôm yêu thương – những giấc mơ vô định
Vì đâu?
Em ôm tháng mười…
dịu dàng cùng với những cơn đau.
Linh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THÁNG MƯỜI
Add new comment