THÁNG NĂM
#NNTD_thơ_60
Chủ đề: Tháng năm trôi.
Ngồi bên nhau nghe tháng Năm khoáng đạt
Góc sân trường màu nắng nhạt xanh trong
Kề vai anh nghe ngân nga gió hát
Khúc du dương êm dịu mãi trong lòng.
Tháng Năm về, tiết trời dần oi ả
Kẽ lá dày vang khúc nhạc đồng ca
Cánh phượng hồng thắm tươi chen cành lá
Cũng là mùa mình sắp phải chia xa.
Còn lại đây bảng đen in phấn trắng
Trống trường thôi giồn giã, chốc lặng im
Nở muộn màng - nụ phượng hồng e ấp
Tàng điệp xanh xanh rợp bóng im lìm.
Đã xa rồi thời hoa niên đẹp nhất
Thuở ngủ vùi bên sách chẳng mảy may
Nơi sân trường tóc buông dài tha thướt
Dưới ráng chiều tà áo trắng tung bay.
Đã xa rồi khoảng sân, hàng ghế đá
Xa khoảng trời màu xanh biếc thân thương
Xa những ngày ngóng đợi trống tan trường
Xa vòng tay người đưa đò cần mẫn.
Nhớ ngày nao gối đầu trên thảm cỏ
Ngước nhìn lên khoảng trong biếc mênh mông
Mộng mơ về tương lai xa tít tắp
Nhiệt huyết kia sôi sục mãi trong lòng.
...
Phút này đây hoen mi ai ngấn lệ
Sau những tràng cười tựa hoa pháo năm nao
Lưu bút sớm nhoè trên trang thư anh viết
Liệu ta còn nhớ đến, những ngày sau...
Kìa tháng Năm, xin hãy đừng vội vã
Em còn bên anh nghe gió hát ngân nga
Nghe dàn đồng ca hoà tấu thêm khúc nhạc
Của một thời son trẻ đã đi qua...
Mỹ Kim
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THÁNG NĂM
Add new comment