THƯ GỬI CON

Sáng tác: Tường Vi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Gocuatamthuc

Gửi con trai của mẹ!

Thế là đã qua 49 ngày của con - thiên thần nhỏ đáng yêu của mẹ. Gia đình mình xa nhau đã vỏn vẹn 49 ngày rồi con trai ạ! Ba mẹ đã chấp nhận để con đi đến nơi mà con vốn thuộc về, mẹ không thể thay đổi sự sắp đặt của tạo hoá. Rồi mai đây mẹ cũng sẽ không còn thuộc về nơi này, có gì đâu mà sợ hãi phải không con?Ngày ba mẹ bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng, người sân si thì bảo:"bọn này mau quên nhỉ, con mới mất mà đã cười nói vui vẻ thế", người thấu hiểu lí lẽ thì bảo: "mừng cho chúng nó vượt qua được cú sốc này, chúng nó còn trẻ, còn nhiều cơ hội"...

Trên đời này ngoại trừ việc sinh tử, thì mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ!

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Chẳng cãi vã, chẳng phân bua, nhẹ nhàng đón nhận hết thảy. Trên đời này k có lẽ vui cười là đã quên hết tất cả những nỗi đau. Bởi lẽ, nỗi đau nào cũng đáng giá, bạn nhận ra điều gì trong nỗi đau mới thực sự quan trọng. Kiếp nhân sinh vốn ngắn ngủi, có sinh ắt có tử. Sớm hay muộn cũng trải qua 1 kiếp cả. Có người vốn sống 1 ngày đầy đủ, hạnh phúc, trọn vẹn. Song, có người lại phải sống cả một cuộc đời dài trong dày vò, khổ đau. Đi sớm chưa chắc đã là khổ, sống một kiếp dài chưa chắc đã là sướng. Khổ hay sướng là do nghiệp quả. Hợp hay tan là do duyên nợ. Tình yêu vốn không phải là khư khư nắm giữ, mà là biết buông bỏ đúng lúc.

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Cảm ơn con vì đã là con của mẹ. Cảm ơn con vì đã đến và thức tỉnh tâm hồn của ông bố bà mẹ đang dần chết giữa những bộn bề mưu sinh. Cảm ơn thượng đế vì đã cho mẹ kịp đọc truyện hằng ngày, kịp dạy con những bài học về lòng biết ơn và sự lương thiện ngay từ trong bụng mẹ. Cảm ơn vì đã cho con của mẹ được cất tiếng khóc chào đời, được sống một ngày hạnh  phúc, trọn vẹn và bình an trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Con sẽ mãi là con trai của mẹ, là thành viên của gia đình nhỏ này. Mẹ gìn giữ tình yêu cho con, tôn trọng mọi sự lựa chọn của con, mẹ tin em là một chàng trai mạnh mẽ và ấm áp. Ba mẹ cầu chúc cho em đi về đâu cũng khoẻ mạnh, bình an và luôn được mọi người yêu thương. Cả nhà mình sẽ vẫn cùng nhau đồng hành trên con đường tu tập, dù là bất cứ đâu con nhé! Mãi yêu con!
   Tường Vi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THƯ GỬI CON

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.