THU VỀ TRÊN XÓM NHỎ
09/21/2021 - 06:18
Em có nghe nắng vàng ươm trên lối
Chiều êm êm, ngơ ngác tựa chú nai
Mùa năm ấy ta lạc vào khoé mắt
Lời môi thơm se lạnh gió heo may
Em có nhớ tối đầu đông năm ấy
Ta lang thang trong gió lạnh đầu mùa
Hương hoa sữa thơm thầm lời chưa ngỏ
Sông đêm buồn soi mãi ánh sao thưa
Có bao giờ bất chợt dưới cơn mưa
Em vô thức gọi tên tôi không nhỉ
Có về lại những mùa thu tuổi trẻ
Mây bâng khuâng mưa biếc dưới hàng me
Nay nơi em trời có trở gió se
Bàn tay ấy có ấm bàn tay khác
Con đường cũ bất chợt chiều hoe vắng
Có ai về nhặt lại lá vàng không
Bao mùa thu như một vẫn nương hong
Chỉ gửi lại lời yêu và ánh mắt
Những dư vị của lần đầu trong sáng
Có bao giờ hoa nở lại đâu em.
Add new comment