THU XA EM
09/26/2022 - 16:36
Mùa không đo bằng khoảng cách bàn chân
Mà đo bởi đôi tim mình xa cách
Thu buồn nhất khi không còn ánh mắt
Cả một mùa ngơ ngác vàng phai
Nắng lưng chừng ngày lần lữa rồi vơi
Giờ xinh đẹp cũng tiêu bằng lạnh nhạt
Hoa trắng cũ nỗi nhớ còn bàng bạc
Ta phai màu cũng những chuyện ngày xưa
Khi mùa qua mang bất chợt ưu tư
Cỏ vẫn xanh trên lối mòn hoang hoải
Chiều năm cũ giọt sương trên mi vội
Ta thấy mình quên hết lối đi quen
Quên tình yêu như hết thảy kiếm tìm
Từng gợn sóng lăn tăn trên sông cũ
Chuyện của gió yên nghe mùa ru ngủ
Ta xa rồi mùa như thể cũng xa!
N.H💔
Add new comment