"THƯƠNG"
"Em là cô gái đi qua quá nhiều biến cố, em không chọn tình yêu làm lý tưởng cho cuộc đời mình. Nếu anh lỡ có thương, thì thương cho trọn, vì em không muốn một ngày em lại phải vá thêm vào vết nứt trong tim..."
Thành phố vào mùa này ảm đạm quá, cái lạnh man mác khiến người ta cảm thấy như chính mình đang thất tình, cái cảm giác hụt hẫng chơi vơi tới khó tả.
Em chưa từng tin vào tình yêu, cũng chưa từng ghen tị với những cô gái được yêu. Có người sẽ nói thế giới của em vô vị nhưng em biết mình đang cố gắng cho nó trở nên thú vị đến mức một mình em cũng có thể trở nên vui vẻ.
Tình yêu suy cho cùng là gì? Em không hiểu tại sao người ta vội vã rung động trong vài giây đã vội cho rằng đó là yêu thương thực sự.

Thích, yêu và thương. Nếu phải chọn giữa ba từ, em sẽ chọn chữ thương.
Đơn giản vì em cần một người thấu hiểu mình, không nhất thiết phải quá mức nồng nhiệt, chỉ cần chầm chậm đủ để hiểu nhau, nhưng đừng quá hời hợt vội vã.
Người ta cần người bên cạnh, đôi khi vì sự cô đơn, cũng có khi để lấp đầy sự thiếu hụt tình thương nào đó. Có người lại chọn cách một mình thay vì tìm ai đó đi cùng mình.
Có người hỏi làm sao để một cô gái quá mức lãnh đạm rung động được?
Thực ra anh chỉ cần cho cô ấy cảm giác an toàn về cả tinh thần và cuộc sống cô ấy sẽ cho anh thấy toàn tâm toàn ý với một người là như thế nào.
Hy.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: "THƯƠNG"
Add new comment