THƯƠNG NHỚ LANG THANG
Em không tưởng tượng được là lúc gặp lại nhau
Em sẽ quay lưng và dửng dưng bước tiếp?
Hay vội tới bên anh thổn thức
Quàng chặt vòng tay chẳng chịu rời?
Anh sẽ quay mặt đi hay sẽ mỉm cười?
Sẽ gạt tay em và lạnh lùng bước tiếp?
Hay để em giấu mặt mình trong ngực anh và khóc
Chờ em khô mắt lệ, nghẹn ngào...
Người yêu ơi em chẳng biết làm sao
Khi xa cách cứ rối bời nhung nhớ
Khi đôi mình quá nhiều cách trở
Đến yêu thương cũng hoá mơ hồ...
Những kỉ niệm chắt chiu rồi có phai mờ
Khi trí nhớ đi ngược chiều thương nhớ
Em không còn trẻ trung bỡ ngỡ
Anh hoa râm tóc bạc mái đầu...
Giọt giọt thời gian nhỏ vào thinh lặng u sầu
Giọt giọt nhớ thương bám vào lòng kết tinh muối mặn
Em lấy gừng cay cho hẹn thề ở lại
Mà vẫn mênh mang những tưởng tượng vô chừng
...
Ai nhốt được dòng thương nhớ lang thang?
Add new comment