TÌNH SÔNG
09/29/2021 - 02:31
Anh là dòng sông
Em là áng mây bồng bềnh trên trời xanh biếc
Và em cũng biết
Anh chung tình đứng đó chỉ chờ em thôi
Những khi gió thổi
Em trôi dạt khắp phương trời xa lắc
Giỡn đùa trên cao
Thả dáng dài, em lả lướt rồi cuộn tròn lơ lửng
Mê say với nắng
Em lung linh huyền ảo, trắng hồng tim tím nhạt
Những khao khát xa xôi
Em thả hồn trôi tới những miền xa vắng...
Bỗng lặng nhớ anh!
Kia rồi, anh vẫn ở đó, lặng yên dịu lành đợi em về soi bóng
Trải dài, sâu lắng
Trong anh, em bình yên dịu hiền và lộng lẫy
Năm tháng vơi đầy
Vẫn chứa cả một trời thương nhớ!
Vẫn thẳm sâu tĩnh lặng, đắm hồn ai!
Sẽ là mãi mãi
Tình anh như sông dài...
Add new comment