TÔI
01/14/2022 - 14:41
Tôi kẻ làm vườn yêu hoa cỏ
Trồng ngập buồng tim những sắc màu
Trái tình ai biết xanh hay đỏ
Có kết hoa thành hương nhớ nhau
Tôi sửa lòng tôi ấy là vườn
Muốn đem mầm chữ kết mầm hương
Tưới vào lệ nóng trong yêu mến
Để kết xanh mùa những trái thương
Nhưng mà ai biết trái mùa đầu
Vị chửa ngọt môi đã biết đau
Những hoa duyên thắm tàn ly biệt
Lụa mới lòng trinh đã úa màu
Ai cần cứ lấy ở vườn tôi
Nhưng nhớ quen rồi hãy tới lui
Mầm chữ cho không nhưng đắt lắm
Thương chở từng xe dấu ngậm ngùi
Và ngắt hoa yêu đoá đầu mùa
Kết trái xin đừng, bởi trái chua
Nhớ giữ hương lành ban sơ ấy
Đừng lãng quên đi một nụ thơ
Tôi kẻ ra đời giữa mộng thơ
Lòng một vườn thơm ăm ắp hoa
Nhắn khéo ai cần xin cứ hái
Quen rồi, xin hãy cứ lại qua.
Add new comment