TÔI CHỈ MUỐN
04/24/2022 - 01:16
Tôi chỉ muốn một mình nơi hoang vắng
Nhìn mây bay che khắp rặng cây già
Và lắng nghe tiếng chim Ri vang hót
Mỗi bình minh nơi tôi gọi là nhà
Tôi chỉ muốn nhìn ra xa trước ngõ
Hình như là có đôi bạn bướm xinh
Cùng vui đùa trên những bông quỳ dã
Đã úa tàn sau một mùa đơm bông
Tôi cô đơn nơi triền núi hoang vắng
Mỗi chiều về làm bạn với cỏ cây
Tiếng chuông chùa đêm đêm vang vọng mãi
Một bóng hình ẩn; hiện trong sương mờ.
Rồi mai đây tôi về nơi đất mẹ
Muốn một lần gặp được người tôi thương
Rất muốn nghe anh nói điều chân thật
Nhưng dường như lòng người quá dối gian.
(MB)
Add new comment