TÔI - EM
01/21/2023 - 20:26
Cơn đau thoang thoảng hương trần
Tôi - Em lầm lũi những lần phân ly
Người ở lại, kẻ bước đi
Giấu vào sâu thẳm có gì xót xa
Vạn năm gặp gỡ ta bà
Đường trần quấn quýt hoá ra chân tình
Tôi mải miết,chốn phù sinh
Còn em nặng gánh riêng mình em mang
Bước chân hoa nở rộ đàng
Đường quanh để lại vội vàng ngô nghê
Đi qua bao cuộc ê chề
Tôi - Em ta lại chưa hề chia xa
Gió sương gột rửa thật thà
Lời thương rụng xuống chiều tà nắng phai
Quẩn quanh vấn những bi hài
Tôi - Em sao mãi mỉa mai nợ đời
MD 1/1/2023
Ps: ❤️ Tôi- Em cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp nhưng chẳng thể chia ly
Add new comment