TÔI MUỐN LAU ĐI HẾT
Tôi muốn lau đi hết
Giọt nước mắt trần đời
Lau hộ cả em tôi
Lau cho người dưng nữa
Cho những kẻ qua đường hay bước chân lạc lối trong đêm
Cho những ánh bình minh hay bóng hoàng hôn choàng khẽ nghiêng mình
Nhưng thể nào lau đi hết được
Bởi chính tôi còn khiếm khuyết đây này
Bàn tay năm ngón' ngón dài ngắn
Dạ hẹp hòi cũng lắm lúc tị ganh
Phải làm sao vun vén được lòng người
Nơi tăm tối nhất vẫn còn chút ánh sáng
Nhận ra mình
Ra nhau
Ra bạn
Nhận ra đời còn mắc nợ nhiêu đây
Tôi muốn lau đi hết
Đâu chỉ một mình tôi
Tan tác những chơi vơi
Cho người về với bạn
Cho đời tìm thương mến
Cho nhau niềm ủi an
Tôi muốn lau đi hết
Đâu chỉ có vậy thôi
Xua thanh vắng vợi vời
Cho người gần thêm nữa
Cho đời thêm chút lửa
Cho tình khẽ lên ngôi;
Tôi Ơi! Đừng Khóc;
Nguyên Phương
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TÔI MUỐN LAU ĐI HẾT
Add new comment