TÔI THƯƠNG CHỊ
11/09/2021 - 22:33
Tôi thương chị ngày chưa biết thương tôi
Thương mắt trong ngần sáng lúm má cười
Thương nét mày những lần chị truốt tóc
Hương thoang thoảng theo gió lại chân đồi
Tôi thương chị ngày mới chớm mơ màng
Con nắng vàng e ấp ngọn sương giăng
Chân khẽ chạm hồn đu đưa nhành lá
Nghe trong vườn chim ríu rít tình tang
Tôi thương chị cả những lúc hoàng hôn
Thương bóng mây lặng chảy suốt đêm buồn
Thương rặng cây trước hiên thềm chộn rộn
Tôi đâu biết chị đang có giận hờn
Tôi mới ráng xuyên qua khỏi màn đêm
Cố tình neo một bông hoa trước thềm
Như ngỏ chờ biết đâu chị nhận được
Tôi vỡ vụn xin đổi lấy dịu êm
Ngày cứ thế và tình tôi lặng lẽ
Thư không hồi đáp chị thương ai rồi.
Add new comment