TÔI VẪN THƯỜNG
01/14/2022 - 22:39
Tôi vẫn thường
đi dưới bóng hàng cây
Nhặt chiếc lá
sau bốn mùa để lại
Và ngợi nghĩ
vì sao mùa đi mãi
Mùa trở về
có còn nhớ tôi chăng
Tôi đi qua
thiêm thiếp rón mơ màng
Giọt nắng sớm
hồn nhiên yêu đời quá
Làm tôi nhớ
vường như đâu xa lạ
Ai ngô nghê
chân sáo ở đằng kia
Tôi đi qua
như cưới được chuyến phà
Như đang ở
trong vòng tay bú mớm
Nép hơi ấm
dìu yêu thương mới chớm
Mắt rưng rưng
như bé lại hồi nao
Tôi đi qua
nâng nấc gọi lao xao
Cất tiếng khóc
vừa đúng đêm tròn rét
Trong tiếng nhạc
những dòng thư chúc tết
Tiệc giáng sinh
là câu hát thôi nôi
Tôi lớn lên
và tha thiết yêu đời
Yêu lẽ sống
hưởng niềm vui trọn vẹn
Bằng hết thảy
dẫu ngày mai xảy đến
Tôi vẫn thường
đi dưới bóng hàng cây;
Add new comment