TRỜI SẮP THU RỒI SẼ VÀO ĐÔNG...
Trời sắp thu, rồi sẽ vào đông
Phố lạnh những giọt mưa thưa thớt
Em xuôi giờ tan tầm khi cơn mưa vừa ngớt
Gió sang se sắt mắt nhìn...
Dòng người cuộn chảy mà em như đứng im
Bánh xe xoay trái - phải - khúc quanh - như quán tính
Em thấy mình lạc về
Phút ngồi sau xe anh ngơ ngác ngắm phố phường...
Con đường mình từng qua
Ngõ nhỏ mình từng chung tay nắm
Vòng xe loạng choạng buổi chiều hôm tắt nắng
Vệt phố phường ướt vạt áo em - anh...
Mình đã cùng nhau đi qua bao khúc quanh?
Em không nhớ nữa
Chỉ nhớ vòng ôm thổn thức phút gặp gỡ bắt đầu
Chỉ nhớ lúc dừng đèn đỏ anh nhìn mắt em thật sâu
Tay nắm chặt tay em áp lên môi nụ hôn luống cuống
Phố phường nhộn nhịp
Mình nghe nhịp thở trái tim nhau...
Trời sắp thu, rồi sẽ vào đông
Ai sẽ ngồi sau lưng anh với vòng ôm xiết chặt?
Ai sẽ áp má vào lưng anh nghe rùng mình qua từng cơn rét lạnh?
Ai sẽ ...?
Gió sắt se nghe nhịp thở đôi mình...
Add new comment