TRONG ĐÊM

Sáng tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

Qua ánh mắt vết sầu thăm thẳm
Ánh nắng dần rớt chốn xa xăm
Bước chân bước vẫn âm thầm
Nghe loài cỏ dại nảy mầm trong đêm

Đôi lúc ngỡ bước chân người đến
Mà cõi đời vắng lặng buồn tênh
Mơ hồ để hoá chông chênh
Kia bờ hoang hoải gập ghềnh gió trăng

Ta dốc cạn từng chun rượu đắng
Mà cõi lòng nguyên vẹn khối băng
Ô hay ngọn gió hung hăng
Cứa thân ta những vết hằn rõ đau

Yêu thương cứ tìm nơi nương náu
Chốn biển tình còn mãi hanh hao
Nơi đâu có trận mưa rào
Nghe trong tiếng gió thét gào tên em

Lữ khách

A
Edit: Hồng Nhật 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.