TRƯỞNG THÀNH ĐẾN ĐÂU, TỰ DO ĐẾN ĐẤY
Sáng tác: HẠ CỬU LONG
Giọng đọc: BỘI ĐAN
Âm nhạc: VINH TRẦN
Thiết kế hình ảnh: HẠ CỬU LONG
Bài hát: KHI TÔI TRƯỞNG THÀNH/DEE-A
Trưởng thành chưa bao giờ là một đích đến, luôn luôn chỉ là một quá trình.
Quá trình “trưởng thành” của con người cũng giống như lịch sử phát triển của một thành phố. Không ngừng “tái lập” bản thân. Xây lên rồi đập đi vô cùng đau đớn.
Có thời điểm, chúng ta thoả mãn với thành tựu của “trưởng thành”. Dương dương tự đắc cảm thấy bản thân mình vô cùng lợi hại. Nhưng rồi những biến cố lớn ập đến, niềm tin nhỏ bé của chúng ta vỡ nát nhanh chóng như lâu đài cát đứng trước ngọn sóng dữ xô vào bờ. Và câu chuyện đứng dậy sau đổ vỡ, không ngừng học hỏi thu thập kiến thức để mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm hơn chính là điểm bắt đầu của một “vòng lặp” mới.
Người trẻ thường hay lấy “trưởng thành” làm lý do để đòi được độc lập.
Con lớn rồi, con muốn tự quyết định tương lai của mình
Con đã trưởng thành con muốn ra ở riêng.
Nhưng câu chuyện không phải là bạn đã “trưởng thành” hay chưa. Mà là bạn trưởng thành đến trình độ nào. Có thể lo cho chính mình. Có thể lo cho gia đình mình. Có thể lo cho doanh nghiệp của mình. Hay thậm chí có thể lo cho đất nước của mình và hơn thế nữa. Trưởng thành đến đâu, ta tự do đến đấy.
Có một số người không chịu trưởng thành. Bản thân luôn được người khác bao bọc và nâng đỡ. Thành tựu những người này là vô cùng hữu hạn. Thiếu đi giá đỡ thì bản thân mình cũng lo không nổi cho dù có gánh trên vai cả một bó lớn tuổi tác.
Có một số người thì đã từng trưởng thành, bản thân cũng thể nghiệm đến sự kì diệu của “thoát thai hoán cốt”. Nhưng đến thành tựu nhất định lại mãi lưu luyến không muốn “tái lập” thêm nữa. Muốn giữ và tận hưởng những thành quả cũ, trốn mình trong vỏ bọc lớp lô cốt của bản thân, xù xì phòng thủ. Những người này theo thời gian sẽ bị người khác trẻ hơn, nhiệt thành hơn đuổi kịp và vượt qua. Không gượng dậy được sau thất bại. Dần dần bị tụt hậu và thay thế.
Trưởng Thành là một quá trình dài dòng buồn chán. Lượng nhiều sẽ tích tụ hình thành nên chất. Chất nhiều sẽ tạo nên cơ sở vững chắc. Một vận động viên chạy bền có thể chạy được 30 km không ngừng nghỉ là một quá trình liên tục phá và lập kỷ lục của bản thân. Tinh tiến lên từng bước một.
Trưởng thành giúp mỗi chúng ta trở nên hoàn hảo hơn, hành động suy nghĩ đều hoà hợp nhiều hơn với đất trời và quy luật vận hành của vũ trụ.
Người trưởng thành khi làm việc suy nghĩ cả cho tập thể, cho lợi ích chung chứ không chỉ chăm chăm vào lợi ích của riêng mình.
Người trưởng thành thuận theo tự nhiên để hướng công việc theo mục đích mình chứ không cưỡng ép mọi việc theo hướng chủ quan duy ý chí.
Người càng trưởng thành thì tâm tính càng thu vào bên trong. Suy nghĩ càng ổn trọng và kín kẽ. Tài năng và phẩm hạnh thì lại “hữu xạ tự nhiên hương” vô thức bày biện ra bên ngoài. Giơ tay nhấc chân đều tuỳ tiện khiến người khác cảm thấy tin tưởng và kỳ vọng. Có được hiệu quả như vậy là nhờ quá trình xây lại đập đã rèn luyện cho họ ý chí kiên định, bản lĩnh kiên trì và tâm thế cầu tiến hướng về phía trước.
Đừng đem thành công để đo đếm sự trưởng thành. Cũng đừng đem tiền bạc để so sánh ai trưởng thành hơn ai. Người trưởng thành là người biết gỡ bỏ những xiềng xích vô hình, biến cuộc đời họ trở nên tự do tự tại. Sống một cuộc sống ý nghĩa, theo đuổi mục đích nhân sinh của bản thân.
Khi bạn đủ 18 bạn phải đủ trưởng thành để lo được cho bản thân.
Khi bạn đủ 30 bạn phải đủ trưởng thành để lo được cho gia đình.
Khi bạn lập công ty hay đơn giản hơn chỉ là lãnh đạo của một đơn vị bạn phải đủ trưởng thành để lo cho nhân viên dưới quyền của bạn.
Trưởng thành là quá trình hoàn thiện bản thân, cải tạo và tiến hoá. Người trưởng thành luôn cảm nhận được sự thay đổi của bản thân từng chút, từng chút một. Chỉ cần luôn vận động bản thân và tâm trí tiến về phía trước, chúng ta đã thực sự bước trên con đường trưởng thành. Nhưng điều quan trọng là bạn có kịp trưởng thành để tương xứng với trách nhiệm của bản thân mình hay chưa?
Nếu chưa thì....tăng tốc lên.
Add new comment