TỰ THƯƠNG LẤY MÌNH

Sáng Tác: Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan

Có những đêm nằm một mình giữa căn phòng chật hẹp, chợt nhận ra mình đã lẻ loi bấy lâu nay. Nghĩ mà thương cho phận người nhỏ bé giữa cuộc đời vô thường. 

Ta chỉ ước được trở lại là chính mình, có thể bỏ đi lớp mặt nạ mà mỗi ngày phải tự tô vẽ lên gương mặt để vào đời. Ta muốn trở về với tuổi thơ hồn nhiên, vô tư không hề gồng gánh chuyện cơm áo, gạo tiền hay bất cứ sự dè chừng nào cho các mối quan hệ bên ngoài.

Khoảnh khắc tự nhiên của ngày bé sẽ chẳng bao giờ lấy lại được ở người trưởng thành. Vô tình ta nhớ đến câu hỏi của người bạn cũ giành cho cách đây vài năm:

“Cô đơn là gì?”

A
📷: Sưu Tầm

Bản thân không rõ câu trả lời lời, nhưng cho rằng cô đơn chẳng phải khi ta ở một mình. Đó là khi không có bàn tay nào nắm vừa tay của mình. Nói thế có thể nhiều người cho rằng bản thân khó, thế giới bên ngoài có hàng vạn người và họ sẵn sàng nắm lấy tay ta mỗi khi cần. Quả là thế, nhưng đâu phải tay ai cũng mang lại hơi ấm cho bản thân. Nắm tay người mà lòng cứ dửng dưng, không có hơi ấm cho bản thân. Tồi tệ hơn là tim thì không thấy dáng người đang cạnh bên. Vậy tại sao phải nhất thiết có tay ai đó đặt vào tay mình? Để rồi ta tự làm khổ mình, làm lụy người xung quanh.

Một mình sớm thức dậy, ta có thể tự nấu bữa sáng, tự thưởng cho bản thân tách cafe hoặc đi làm một mình. Tối về tự xem phim hay đi dạo, như thế vẫn tốt mà. Bởi lòng người khi trống trải, đau đớn thì giống như cánh chim lạc bầy dù cho hôm nay có là mùa xuân. 

A
📷: Sưu Tầm

Đôi khi ta cảm nhận sự cô đơn, lạc lõng đến nao lòng, cũng muốn nắm lấy tay ai đó. Nhưng chẳng thể tìm được tấm chân tình để sẻ chia cùng con tim đã đầy những vết xước ngang dọc của cuộc đời. Ta tự nhủ lòng rằng chỉ có mình tự thương lấy mình cho hết phần đời, có lẽ sẽ tốt hơn là phụ thuộc vào ai đó. 

Ta đủ lớn để có thể hiểu được rằng yêu người, người chẳng thương mình trái tim đôi lúc thình lình lại đau. Ta đành chấp nhận để cho con tim không nhận thêm bất kì vết xước nào hoặc phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Tự thương lấy mình chẳng phải là điều gì quá lớn lao. Nó chỉ là cách ta đón nhận hiện tại, rồi chờ cho đến lúc tìm được đôi tay vừa với mình... 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.