TỰ TÌNH

Sáng tác: Sơ Tâm - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

Ta về phố chiều nay trời mưa đổ 

Lối nhỏ buồn hiu hắt với đơn côi 

Những lạ xa ngơ ngác chẳng gọi mời

Bao ngả quen ngày nao còn đâu nữa

 

Tháng năm qua miền thương kia bỏ lỡ 

Ta xuôi dòng mải miết giữa đời trôi

Để hôm nay nghe dạ bỗng rối bời

Chân ngập ngừng trên đường xưa - lạ lẫm!

 

Có một người đã âm thầm, lặng lẽ

Ngã tư đường rẽ hướng bước ra đi

Ta nhìn theo chẳng thể nói điều gì 

Nên cứ thế mặc xoay vần con tạo

 

Nay về đâu hỡi người thương năm cũ 

Ngược nẻo đời hai ngả rẽ không nhau 

Giấc mơ hoa tan vỡ chẳng nhiệm màu

Tìm đâu nữa ta một thời vụng dại?

 

Vắng anh rồi phố cũng buồn hoang hoải

Cả bầu trời nhuốm nỗi nhớ thênh thang

Có thể nào thắng được nổi thời gian

Mà dư hương vẫn nồng nàn, thổn thức... 

   Sơ Tâm

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.