TỰ TÌNH 3 - GIỮA NHỮNG HỐI HẢ
08/08/2023 - 20:00
Tự làm mình hối hả
Trong năm tháng cuồng quay
Ngày nối ngày vất vả
Chỉ riêng mình ai hay?
Trái đất cứ tròn xoay
Ta mệt nhoài chẳng nghĩ
Chợt thảng thốt với mình
Ta trưởng thành rồi nhỉ?
Vài vết đau cũ kĩ
Mà chẳng thể nhòa phai
Mấy lời thương thủ thỉ
Mà vẫn bỏ bên ngoài
Đường đời vẫn còn dài
Mà chân này đã mỏi
Dăm ba vết chông gai
Mà cả đời chẳng khỏi.
Ta lắng lòng tự hỏi
Hà cớ gì phải đau
Ngày qua không trở lại
Xin sống vì mai sau
Đời lắm nỗi bể đau
Nhưng cũng đầy nhụy ngọt
Đời là trang sách thơm
Đừng để cho mối mọt
Đâu thể nào bước vọt
Cũng chẳng hoài dậm chân
Cứ thong dong từng bước
Khúc tâm tình khẽ ngân...
Cẩm Vân
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TỰ TÌNH 3 - GIỮA NHỮNG HỐI HẢ
Add new comment