ƯỚC HẸN MÙA THU
Nhà chỉ hai mẹ con
Thu đến vừa tròn bốn
Mái rơm vàng ấm áp
Mẹ cười: thu rất ngoan
Đơm giúp mẹ nồi xôi
Dẻo thơm hương nếp mới
Thu bật cười khúc khích
Vỡ loang trời trong veo
Mẹ xõa tóc ngoài hiên
Thu nghiêng nghiêng hong nắng
Cơn gió lùa vội vã
Thu giấu gì trong tay?
Thương mắt mẹ chiều nay
Xuân có còn e ấp
Hạ sang ươm hẹn ước
Mùa đông ta xa nhau
Có lời hứa ai trao
Chông chênh miền ký ức
Em và con hãy nhớ
Anh về cùng mùa thu
Mẹ gói nhớ vào đêm
Nhặt đợi treo đầu gió
Có âm thanh rung khẽ
Mùa thu về, không ai
Mẹ mỉm cười bao dung
Bàn vẫn ba chiếc chén
Mẹ đặt thêm bát nhỏ
Đón thu vào mái hiên
Người chắc về mùa sau
Thu chạy nhanh đến trước
Mắt tròn xoe loang nước
Cúc cười thu ngô nghê
Mẹ mỉm cười: mẹ tin
Người sẽ về chắc chắn
Sợi tóc trắng hong nắng
Thu giấu gì trong tay…
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ƯỚC HẸN MÙA THU
Add new comment