VÀO THU
Anh có nghe thu về trên ngưỡng cửa
Gió khẽ khàng gợi chút nhớ xa xưa
Những ngày thu lấm tấm mấy hạt mưa
Bay trong gió thoảng hương mùi cốm mới.
Và đâu đó khiến lòng ta phơi phới
Nhấm vị ngon bao thức quả thơm lành
Như tích xưa Tấm hóa thành quả thị
Têm miếng trầu thơm thảo níu chân anh.
Thu lại về gợi chút nắng mong manh
Những ngày bé trông quả na mở mắt
Khi cơn nắng thôi không còn réo rắt
Na chín mềm gửi tặng món quà thu.
Anh có nghe mấy ngọn gió vi vu
Đưa hương ổi thoảng nồng trong nắng mới
Mấy giọt sương đọng trên cành chới với
Nửa muốn rơi nửa muốn ở ngậm ngừng.
Cánh chim trời phiêu bạt gọi người dưng
Đâu quen biết sao lưng chừng ngó lại
Rồi vụt mất như chưa hề tồn tại
Là muốn báo rằng: thu đến đấy người ơi!
Thu đến rồi, anh còn chi phải đợi
Đầu mùa hay đến cuối cũng thế thôi
Trời đã vào mùa chắn chống sự chia phôi
Là mùa hội ngộ cho ta về chung lối!
Hôm nay nắng dỗ dành đi khoảng tối
Đã tự lâu đeo bám chẳng chịu rời
Có thu về, em sống dậy hồn thơ
Hồn mộng ước, và hồn yêu anh nữa!
Diễm My
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VÀO THU
Add new comment