VE VUỐT CHIÊM BAO
Mùa về gió lại dệt thơ
Ru êm mây trắng ru mơ tuổi hồng
Chớm thương một thuở tóc bồng
Chiều nay vọng phượng mà lòng ngẩn ngơ
Mùa về nắng lại dệt thơ
Những hồn man mác chợt mơ thuở nào
Tháng năm vỡ những chiêm bao
Mới nghe ý vị dạt dào tuổi mây
Nắng ngày ấy hoa tóc mây
Hồn thơ ngọc nữ đắm say lối về
Mây chạm gót gió u mê
Cỏ xanh ngơ ngẩn hạ thề tiếng ca
Lênh đênh mưa hạ gói quà
Phượng hồng vỡ ngọc mi ngà vẽ sương
Tóc mây hóa gió cung đường
Cười hoa môi mảnh niềm thương lửng lờ
Hạ vào nhớ, gió vào mơ
Hồn vào mây chữ nắng thơ nửa đời
Xa xôi chạm những ngỏ lời
Thanh mây tuổi ngọc ngàn thời vẽ mơ
Mùa về mây nắng dệt thơ
Phượng còn không đấy tóc mơ thuở nào
Tháng năm ve vuốt chiêm bao
Chiều trông mây hạ mà nao nao lòng
Phượng hồn mãi mãi được không
Steven Coru
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VE VUỐT CHIÊM BAO
Add new comment