VÉT CẠN HỒN CHIỀU
09/09/2021 - 10:19
Vắt kiệt cuống chiều quằn nặng những giọt đau
Bỏ vào vạt áo em mùi hương những đêm dài không ngủ
Giọt nhớ giọt thương ghép chăn đêm ấm ủ
Ngập ngừng vuốt vội
lõe tõe hờn ngọn tóc gió em bay
Đi đi em đừng trở lại giấc chiều nay
Liếc mắt dao cau mỉm miệng cười một linh hồn gãy cánh
Quằn quại băng bó vết thương thầm lặng
Trăng cay độc mỉm cười trăng ấy cũng đơn côi
Khép hờ rèm mi quên nhớ thói đời bạc vôi
Chiếc đồng hồ tích tắc
Thanh xuân tràn về thanh xuân đi trong nháy mắt
Trắng tay rồi - em vét cạn cả hồn tôi?
16.01.2018/THV
Add new comment