VẾT DẰM MANG TÊN HÌNH XĂM
03/02/2023 - 20:47
Nếu em vẽ những nỗi buồn lên mây
Mây sẽ hoá thành bông tuyết
Phấp phới bay phủ lạnh giá băng
Nếu em vẽ nỗi buồn vào đêm
Đêm sẽ thăm thẳm sâu và dài vô tận
Và em vẽ nỗi buồn lên những hình xăm
Mang tên vết dằm còn sót lại
Và anh có còn cười đón em như nắng sớm
Dịu dàng xoa nỗi thương đau
Và một ngày nào đó ta lỡ vẽ nét buồn vào tim nhau
Anh có bao dung như đã
Hay cũng hoá hư vô cái gọi chân tình
Rồi một ngày nào ta vẽ lặng thinh lên miền nói dối
Thì vấn vương có ở trọ trăm năm?
Và em lại mang thêm một vết thương mang tên vết dằm còn sót lại
MD 24/2/2023
Add new comment